1. Biker cấp 1

    Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc mà bạn không nên bỏ qua

    Thảo luận trong 'Phượt' bắt đầu bởi , 8 Tháng mười một 2018.

    Mình đã kết thúc chuyến đi Phú Quốc 4 ngày 3 đêm với rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Về đến nhà rồi mà vẫn còn lưu luyến mãi, chỉ muốn lại được xách ba lô lên và đi để quay trở lại nơi này ngay tức thì thôi…Đảo Phú Quốc quả là thiên đường nghỉ dưỡng với không khí biển đảo trong lành, cảnh quan tuyệt mĩ, phòng ốc tiện nghi, và dịch vụ giải trí, ẩm thực vô cùng đặc sắc các bạn ạ.

    Mình xin chia sẻ với mọi người một số kinh nghiệm của mình khi du lịch Phú Quốc. Hy vọng sẽ thổi lửa và góp ích được cho các bạn đang có ý định du lịch ở hòn đảo ngọc tuyệt đẹp này.

    - Về di chuyển: Mình từ HN vào, đặt vé người quen nên được giá hời với hơn 2tr/vé khứ hồi. Thật sự là thấy vé Jestar hay vé VNA nó chênh nhau k nhiều đâu nên thôi thì cứ đặt VNA cho thoải mái, dịch vụ cũng tốt hơn nữa. Nếu xác định đi từ trc thì mn có thể đặt vé sớm để được giá vé ưu đãi tốt hơn nhiều đó.

    - Về ăn ở: Mình rất hên khi được 1 chị chỉ cho chương trình ưu đãi ở VinOasis Phú Quốc, giá rất tốt chỉ từ 2.295k/1 phòng/1 đêm cho 2 khách full dịch vụ: ăn 3 bữa buffet, vé vui chơi không giới hạn vinpearl land và safari, xe đưa đón sân bay phú quốc.
    -------------------------------------------------------------------
    - Lịch trình: Sáng xuống sân bay vào khách sạn cất đồ, trưa đi thẳng ra cáp treo hòn thơm (cáp treo trên biển dài nhất và hiện đại nhất VN đó các bạn ạ). Mình có mang theo cả đồ bơi, ở đây nước biển trong xanh, hương gió mát dịu dàng đến nao lòng, mình chơi đến tối rồi mới về khách sạn Vinoasis và ăn tối ở đây luôn. Nói qua 1 chút về quần thể nghỉ dưỡng này thì mô hình kiểu giống như là 1 Singapore thu nhỏ vậy. Ở đây có gần như đủ mọi thứ đáp ứng yêu cầu nghỉ dưỡng đến hội họp. Từ công viên nước bên bờ biển, khu nhà hàng, bar karaoke đến khu phố mua sắm đẳng cấp, spa rồi còn có cả khu casino trông rất hiện đại, tha hồ chụp ảnh checkin sang chảnh luôn. Ngày hôm sau mình đi chơi vinpeal và Safari vì book phòng ở đây được vé miễn phí. Mình nghĩ là nếu bạn có dự định đi thì nhớ đi safari trước rồi mới đi vinpearl sau, vì khu Safari đóng cửa sớm hơn, căn chuẩn giờ đẹp thì có thể xem suất biểu diễn động vật với cả nàng tiên cá trong thủy cung rất hấp dẫn.

    - Ngoài ra, vì khá chăm đi và không có vướng bận con đợt đó nên 2 ngày còn lại mình đã đến 1 vài nơi hay ho theo gợi ý của mấy chị cùng cty đã từng đến như:

    1. Khu thị trấn Dương Đông: Dinh Cậu, Bãi Trường, Chợ đêm Đây là một điểm nhấn rất quan trọng của Phú Quốc, nhất định mn nên ghé qua, khách sạn lại free xe bus đưa đón nữa.
    2. Khu vực Hàm Ninh: Làng Chài Hàm Ninh: Đây là một trong những làng chài đẹp và đáng đến . Ăn hải sản ngon, Chùa Hộ Quốc: Rất đẹp và đáng đến, KDL suối đá tranh
    3. Mũi Gành Dầu Phú Quốc: Mình đi buổi chiều lúc hoàng hôn xuống, đẹp rụng rời
    4. Rạch Vẹm: Một bãi biển khiến mình vô cùng bất ngờ, làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của mình về vùng đất nơi đây vì sao biển nằm khắp nơi trên cát đúng như tên gọi vương quốc sao biển
    Vậy là 4 ngày kết thúc mà mình chẳng kịp đi hết mọi nơi ở Phú Quốc vì cảm thấy chỗ nào cũng quá đẹp, đến giờ vẫn còn cảm giác tiếc nuối khó tả. Dù k có nhiều thời gian nhưng nhất định mình sẽ đến đây thêm nhiều lần nữa;)

    Kinh nghiem du lich Phu Quoc ma ban khong nen bo qua
    -----------------------------------
    Nguồn: Review trải nghiệm du lịch Phú Quốc của mẹ Becuty11
    2banh
    2banh.vn
  2. lan lann

    lan lann Biker mới