Bác nào chưa đi Hồ Quan Sơn ở ngay gần Hà Nội thì hơi phí, đường dễ đi, có thể làm chuyến phượt ngắn, địa điểm dừng chân có cảnh đẹp, rông rãi thoáng mát!
Em mới đi đỉnh quế tây giang quảng nam về. 400 cây số đường đèo, đường rừng quá khủng khiếp luôn @@ về nhà rồi nghĩ lại nhiều cảnh còn sợ, lúc nào cũng phải căng não mà đi vì sơ sẩy một chút thôi là có khi lao xuống vực.
Mình cũng thuộc loại ham ăn nên đến đâu cũng muốn thưởng thức mon ngon ở đó, không thể bỏ qua món Vịt cỏ Vân Đình được Cá mè quấn gỏi nữa nè
10 người bác ạ. Xuất phát ở huế lúc 4 h sáng. nhg lúc về thì cũng chập choạng tối rồi. lúc trong rừng còn ko biết đi lối nào nữa cơ, cực kì khó đi luôn. may xe mình cũng khỏe mới chịu dc