Đà Nẵng chuyến đi đáng nhớ tiếp theo ngày 1. Ngày 02.02.2014 - Sáng: đi chùa Linh Ứng + ghé qua Sơn Trà ngắm cảnh. Đi khoảng 15 - 20ph là đến nhé! Chùa Linh Ứng Toàn cảnh bờ biển đứng từ hướng đi Sơn Trà - Tiếp theo đi Ngũ Hành Sơn tham quan: mỗi người mua 1 vé tham máy 15k và 1 vé tham quan 15k, tất cả là 30k/ người. Cẩn thận thì bạn mua 1 tấm bản đồ nhé! Theo đó mà đi dần dần thì xuống đến chân núi lúc nào không hay. Khi lên đến nơi thì đừng vội đi xuống ngay (mất thêm tiền thang máy đi xuống) mà hãy theo khách địa phương tham quan các hang động và chùa khác. Có đường thì cứ đi thôi, vì các chùa và động đều có đường đi qua với nhau. Đường đi dễ dàng, cứ dọc theo bờ biển mà đi, cách Đà Nẵng 14km, đi khoảng 15ph là đến. Cảnh 4 núi còn lại Một số chùa khác Hang động chờ bạn khám phá và chinh phục - Nếu muốn chinh phục những ngọn núi thì các bạn nên mang giày thể thao và quần jean dài, áo khoác tránh trầy xước nhé! - Nếu có nhu cầu mua quà lưu niệm thì hãy trả giá khoảng 40% giá trị món hàng mà thôi, đó là đối với vòng cổ ngọc trai hay vòng đá. Nhưng các bạn cẩn thận vì họ sẽ nói vòng đá giả ngọc trai là ngọc trai thật nhé! Còn các loại trang trí khác thì đừng mua, về Đà Nẵng mua rẻ hơn nhiều! VD: nói 200k thì trả 80k, sau đó bạn sẽ mua với giá 90k mà thôi! - Những người bán này tuy thấy mỗi người một quầy nhưng thật ra là chung với nhau cả nhé! Hội An: từ NHS đi tiếp 16km khoảng 20ph, cách ĐN 30km khoảng 35ph. - Đến HA thì đã trưa nên mình ghé vào ăn một trong những món đặc sản nơi này là thịt nướng, nem nướng. Do đi vào ngày Tết nên chưa thử được món cơm gà Hội An. Quán Giếng Bá Lễ Địa chỉ: 45/51 Trần Hưng Đạo, Hội An Không gian quán rộng rãi, sạch sẽ, có trong nhà và bên ngoài. Xe có người giữ nhé! Quán này khi bạn đến sẽ tự dọn ra gồm rau, bánh tráng, 1 dĩa thịt nướng + nem nướng và bánh cuốn. Ăn bao nhiêu thì quán sẽ tính tiền bấy nhiêu. Giá cũng rất mềm 7k/ xiên thịt hay nem nhé. Thịt nướng được ướp gia vị rất thấm, nướng vừa chín tới nên mềm, thơm mà không bị khô hay cháy xém nhé! Nước chấm cũng đặc biệt không kém, theo như quán nói thì nước chấm gồm thịt xay, nước thịt, tương và 1 số gia vị bí mật của quán. Món cuốn cuốn chiên gọi là bánh cuốn --> thấy lạ quá! Bên trong là 1 con tôm được cuộn bánh tráng mỏng, cuốn rất đều tay và đẹp chiên lên. thập cẩm ngâm giấm ăn chua ngọt rất ngon, giòn và vừa miệng Dĩa thịt nướng hấp dẫn quá! xiên nem nướng: thịt giã rất nhuyễn và đều tay, ăn rất ngon nhé! Có rắc mè bên trên ăn lạ miệng vô cùng. Các bạn có thể gói lại như thế này này! Đây là mút chứ không phải kem nha mọi người, thành phần có sữa, trứng và cacao/ xoài. Trong hình là 1 cacao và 1 xoài. Cacao ăn hơi đắng, béo; xoài thì chua ngọt rất ngon. Tàn cuộc chiến - Sau đó mình đi tiếp ra cửa Đại ngắm cảnh biển. Cách HA 4km. Biển cửa Đại thì khách đông, có hàng quán chế biến hải sản ngay trên bãi cát như Vũng Tàu. Mặt hớn hở Chạy thêm chút xíu sẽ ra đến hải đăng Cửa Đại, chỗ này có phà qua Cù Lao Chàm nhé! Sau khi ngắm biển thì quay về Hội An để dạo phố cổ. Dấu ấn Hội An Ghé chùa Quảng Đông xin xăm cho năm mới Ghé thăm Chùa Cầu Đi dạo dọc bờ sông và ăn hàng. Giá chỉ 20k - 30k/ phần nên các bạn cứ thoải mái thưởng thức đặc sản. Có những gánh hàng bán thịt nướng chỉ 5k/xiên nhé! Nhưng mới ăn trưa nên không ăn thử! Bàn ghế rất đơn giản Ngồi dọc bờ sông ngắm phố phường và gió rất mát nha! Cao lâu chỉ 25k nhưng rất ngon và đậm đà Hến xúc bánh tráng 30k Hội An khi đã lên đèn rất lung linh Đang có triển lãm lồng đèn nên cả đoạn dài dọc bờ sông được trang trí đủ loại đèn rực rỡ! Ngoài ra có rất nhiều trò chơi khác như bầu cua, lô tô, phóng phi tiêu, ném rổ... Mình chơi bịt mắt đập niêu, mỗi lượt 5k rất vui và đập trúng! Ngoài ra còn có hát bài chòi. Một hình thức gần giống với lô tô. - Khoảng 7pm mình về ĐN vì thời tiết khá lạnh nên về sớm. Trên đường vể ghé quán Bé Mặn. Ốc hương rất to và còn sống Cá chìa vôi Sò mai Mực khủng - Ăn khuya dọc đường Nguyễn Văn Linh Dọc đường này rất nhiều quán bún bò nhưng quán này vẫn đông hơn hết Tô này là lấy bò tái không, bò nhiều, mềm; nước cay đặc trưng, vị thanh --> ngon. Kết thúc ngày 02.02.2014 Còn tiếp...