Chia sẻ trên cộng đồng Phượt, nickname N.B đã chia sẻ đến bạn đọc sự việc đứa em đi Phượt Đà Lạt vào lúc khoảng 12h đêm, khi đến địa phận đèo Prenn với vị trí ngay chân đèo thì phát hiện 2 tên cướp chạy Wave đuổi theo, rất may mắn là thoát được. Với thông điệp cũng như lời cảnh báo giúp chúng ta có cảnh giác cao độ khi đi qua đoạn đường này, đặc biệt là các bạn đi phượt bằng xe máy vào ban đêm. Cảnh giác bọn cướp cắm ở đèo Prenn cực kì nguy hiểm. Câu chuyện đứa em của bạn có nickname N.B chia sẻ đến cộng đồng Phượt. Theo chia sẻ thì đoạn xảy ra cướp từ Ngã Ba Phi Nôm-Chân Đèo Pren, đoạn đường này về đêm rất vắng xe vì các xe ô tô sẽ đi vào Cao Tốc Liên Khương ...Nếu tụi cướp thực hiện xong phi vụ có thể đổ đèo Ngoạn Mục chạy về Phan Rang. Đây không phải là câu chuyện cướp đầu tiên trên đoạn đường này, từ Đồng Nai cho đến Đà Lạt nếu đi đêm rất nguy hiểm. Nhiều cặp đi 1 xe cũng rất khôn khéo bằng việc chờ đoàn đi chung ghép đoàn để qua đoạn đèo Prenn. Nhiều bạn cũng nhận định được đối tượng đuổi theo mình cũng là chiếc Wave đỏ này. Tóm lại chúng ta nên cảnh giác cao độ khi đi qua đoạn đường này, đặc biệt là các bạn đi phượt bằng xe máy vào ban đêm. Vậy nên nếu bạn đi đèo Prenn nên chú ý những điều sau: Tuyệt đối không chạy xe 1 mình quá 23h trên đoạn này. Không cho bất kỳ ai đi nhờ. Nếu đi buổi tối 1 mình thì nên tìm những tốp xe để chạy theo cho có bạn đồng hành. Luôn luôn chỉnh kiếng hậu để bao quát tầm nhìn phía sau và nên để ý xem có đối tượng khả nghi nào bám theo không ?