Cộng đồng mạng luôn cho rằng chạy Exciter 150 là trộm chó & câu nói đó tồn tại đến ngày hôm nay thì cũng không ít lời đồn Winner trộm cướp, trẩu mới chạy... Đó chỉ là 1 nhận định chung tức thời của một số bạn thôi chứ cũng rất nhiều thanh niên nghiêm túc vẫn sử dụng Exciter & Winner để làm phương tiện đi lại đấy thôi. Bộ ảnh dưới đây được nhóm bạn trẻ tái hiện lại quá trình trộm xe đến từ thanh niên chạy Winner 150. Bộ ảnh thanh niên chạy Winner 150 trộm Satria & câu chuyện' quả dừa biết bay'. Đầu tiên là đi quần vài nơi & đã phát hiện được con mồi ngon, 2 đối tượng chạy Winner độ cũng kha khá nha, lên mâm Racing boy, pô độ, tháo bửng trước.... OK MAN chuẩn bị hành động thôi. HÚ HÀ, hết hồn chưa.... Con mồi đây rồi. Đột nhập thành công rồi, hehe. Bẻ khóa bằng lục giác luôn, đúng là công nghệ mới thời đại 4G có khác, haha. OK tẩu thoát thôi nào. Chủ nhà đã phát hiện. Sự tích quả dừa biết bay bắt nguồn từ đây. Đã canh lực gió, lực ném chuẩn hết rồi nha. Chuẩn bị bay nào. Cú ném định mệnh chỉ mong được hạ cánh ngay mục tiêu. Ngay chóc quả dừa rơi vào quả đầu, sát thương cao nên nằm tại chỗ nha. VÀ CÁI KẾT.... Hoàng Nhõ - Photo: Nghi Chi Phan.